Pow Pow Snow Đội Cấn

[Góc chê bai]
Hôm nay mình với bạn ra Pow Pow Snow Đội Cấn ăn thử thì thực sự k chấp nhận được. Mình gọi 1 tok hotpot, bên đấy hỏi lại là tok thường hay tok phô mai, mình đã chỉ hẳn vào thực đơn rồi mà lúc ra check order vẫn ghi là 1 đĩa tok. Mình hỏi thì lại nói k có hotpot trong khi vãn có trong thực đơn, vẫn có poster quảng cáo. Thế là mình đành gọi 1 tok phô mai với kimbab và mì đen.
Về đồ ăn, kimbab tạm được, còn mì đen thì rất mặn làm bọn mình phải vừa ăn vừa uống nước, ăn thì như kiểu mì gói ý. Tok thì vị k đều, trên thì nhạt, dưới lại rất đậm, phomai thì ít, có 1 xíu, còn cứng như kiểu để lâu nguội rồi chứ k dính với kéo dài như bth. Mình có gọi 1 bingsu super oreo size to 110k nhưng trông còn ít hơn ảnh size thường, sốt cũng ít, phần đá bào gần như k có tí sốt nào. Ncl mình k có ý định quay lại đó lần 2. xem tiếp